Chồng bất lực khi vợ bị quấy rối.
Liên đang phải chịu đựng chồng hèn và vũ phu, khiến cô cảm thấy nhục nhã. Sau ba năm kết hôn với Bình, cô đã nghĩ đến việc ly hôn. Ban đầu, cô trân quý tính cách hiền lành của anh, nhưng sự việc gần đây khiến cô nhận ra anh không chỉ hiền mà còn hèn nhát. Bình làm việc trong một công ty nhà nước và thường dẫn Liên tham gia các cuộc gặp gỡ với sếp, người đã có những lời khen ngợi cô. Tuy nhiên, Liên dần nhận thấy cách cư xử của sếp có nhiều ẩn ý và gợi ý không phù hợp, đặc biệt khi Bình không có mặt.
Liên không muốn làm khó chồng vì sếp của anh, nên chỉ thể hiện sự từ chối một cách khéo léo. Cô dần nhận ra chồng mình không thật sự hiền. Liên cảm thấy khó xử khi sếp của Bình liên tục hỏi về cô và muốn cô tham gia các buổi gặp gỡ. Khi cô từ chối, Bình tỏ ra giận dỗi. Cuối cùng, Liên phải thẳng thắn nói với chồng rằng sếp có hành vi không đứng đắn với cô. Bình lặng một lúc rồi cho rằng sếp chỉ cư xử thân mật vì coi họ như anh em. Tuy nhiên, sếp vẫn ép Bình phải mời vợ đi dự tiệc tất niên ở nhà.
Dù đã nói rõ, chồng Liên vẫn không để ý, nên cô đành tham dự tiệc. Khi tiệc sắp kết thúc, sếp nhờ Liên lên tầng trên chuẩn bị phòng karaoke. Lên đó, sếp vào, hỏi có cần giúp và lập tức sàm sỡ Liên. Bình, cảm thấy có chuyện lạ, vội lên, thấy sếp đang ôm vợ mình. Liên mừng, định kêu cứu nhưng Bình chỉ nở nụ cười khách sáo và xin lỗi, rồi đưa vợ ra. Xuống dưới, Liên khó chịu, muốn về, nhưng Bình vẫn nhìn sếp áy náy. Cách cư xử của anh khiến Liên choáng váng và khinh bỉ, nhưng cô im lặng, chỉ mong về nhà để bày tỏ sự ghê tởm.
Bình vẫn nhún nhường trước ông sếp đã sờ soạng vợ mình. Khi về nhà, anh đã tát vợ vì tội làm nhục chồng và lẳng lơ. Liên kêu lên rằng Bình đã thấy cô chống cự, nhưng anh vẫn đổ lỗi cho cô, cho rằng nếu cô không mời gọi thì sếp anh đã không làm vậy. Trong khi đó, Ngọc Oanh cũng gặp rắc rối trong buổi đi chơi Noel khi bị một nhóm thanh niên quấy rối. Khi một tên sàm sỡ cô, Oanh tức giận túm lấy áo hắn và cào vào mặt hắn dù đông người không cho phép cô tát mạnh.
Oanh bị gã càn quấy sượt qua cổ, người yêu cô hoảng hốt kéo đi và mắng cô là hiếu chiến, rằng nên tránh những kẻ như vậy để không gặp rắc rối. Oanh phản đối, cho rằng không nên sợ hãi và cần phải đối mặt với bọn du côn. Cô chỉ trích bạn trai nhút nhát, khiến anh tức giận và mắng cô nông cạn. Cả hai cãi nhau to, dẫn đến chia tay. Sau đó, bạn trai đến xin lỗi, nhưng Oanh từ chối, vì cô không tin vào sự dũng cảm của anh trong việc bảo vệ mình.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-bi-so-soang-chong-tro-mat-nhin-20121106095546462.chn